Nửa đêm ốm sốt, vợ gọi chồng dậy pha thuốc bị cả họ chỉ trích ''không hợp đạo với chồng''
Chăm sóc trẻ nhỏ không hề dễ, đặc biệt với các bậc phụ huynh lần đầu. Nhiều bà mẹ cảm thấy mệt mỏi khi con ốm, không thể chợp mắt vì phải bế bồng con khóc quấy. Trong những lúc này, nếu có sự động viên hay hỗ trợ từ người thân, họ sẽ đỡ cô đơn hơn. Tuy nhiên, không ít ông chồng lại vô tâm, cho rằng vợ tự lo được, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Chị Hạ Trang, 28 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ trải nghiệm của mình khi con sốt cao, phải gọi chồng dậy pha thuốc nhưng anh không tỉnh, khiến chị phải hét lên: "Dậy ngay, con ốm mà!"
Mẹ chồng mình chạy sang khi nghe mình hét to vì con ốm. Bà mắng rằng chỉ có mình thằng Bon biết ốm thôi, không cần gào lên như vậy, và quyết định chồng mình phải ngủ riêng để có giấc ngon. Tuy nhiên, mình không đồng ý. Câu chuyện mình hét chồng pha thuốc đã đến tai họ hàng, khiến mọi người chỉ trích mình là vợ không tốt. Chị Trang, mẹ bé Bon, chia sẻ rằng cô luôn cố gắng làm mọi việc trong nhà vì hiểu chồng làm vất vả, nhưng khi cần giúp đỡ, cô mong chồng thông cảm. Sau đó, chỉ cần vợ nói nhẹ, chồng đã tự giác hỏi thăm và giúp đỡ ngay.
Chị Trang chia sẻ rằng chỉ một câu nói động viên cũng đủ khiến chị cảm thấy tốt hơn trong hành trình làm mẹ đầy khó khăn. Nhiều người đồng cảm và cho rằng thay vì chỉ trích, mọi người nên động viên những bà mẹ vất vả. Chị cũng nhớ lại thời gian ở nhà chăm con, cảm giác tự ái khi bị xem là ăn bám chồng, nhưng vì thương con, chị chấp nhận. Giờ đã đi làm, mọi thứ tốt hơn, nhưng cảm giác cô đơn khi ôm con giữa đêm vẫn ám ảnh chị.
Mình không cần chồng phụ giúp, nhưng ít nhất cần thấu hiểu và động viên. Nếu chỉ phó mặc cho vợ rồi trách móc, sẽ rất tủi thân. Trước khi có con, hai vợ chồng cần chuẩn bị tinh thần vì sẽ vất vả và mệt mỏi gấp đôi.


Source: https://afamily.vn/nua-dem-con-sot-vo-goi-chong-day-nho-pha-thuoc-thi-bi-ca-ho-len-an-khong-phai-dao-voi-chong-20211217131929822.chn